Vợ... mang phong cách nam tính
Hôm nay, hắn tan làm sớm, ghé chợ mua thức ăn để chuẩn bị bữa tối. Trong gia đình, ai cũng biết nấu ăn, nhưng hắn còn giỏi hơn cả vợ. Khi đang nhặt rau, hắn nghe tiếng cổng mở và bước chân rầm rập, biết vợ và con trai đã về. Hôm khác, hắn vào nhà nhẹ nhàng khiến vợ giật mình và cằn nhằn về cách đi lại của hắn. Hắn tiếp tục nấu ăn trong khi vợ tắm cho con. Thằng bé kêu lên nói robot của nó hỏng, vợ hắn đáp sẽ sửa, có thể hết pin. Hắn cười vì thường thì vợ sẽ bảo hắn sửa, nhưng trong nhà, vợ hắn biết hết mọi thứ.
Hắn không biết sửa xe máy, chữa quạt hay thay bóng đèn, nên vợ hắn thường làm những công việc đó. Trong bữa ăn, vợ đơm hai bát cơm đầy cho hai vợ chồng và một bát cho con trai. Dù hắn đã nhắc vợ không nên đơm cơm đầy, nàng vẫn không nghe, lý luận rằng đơm đầy để không phải xới nhiều lần. Hắn chỉ ăn được ít, còn vợ và con nhanh chóng no nê rồi đứng dậy đi làm việc khác, để hắn ngồi lại một mình với mâm cơm. Trong nhà, có hai người đàn ông, nhưng hắn cảm giác như không phải là một trong số đó, ít nhất là trong việc ăn uống.
Có câu "nam thực như hổ, nữ thực như miu", và ở nhà hắn, vợ hắn là người đảm nhận những công việc nam tính. Họ hiếm khi cãi nhau, nhưng mỗi khi cãi, đó là một trận lớn. Hắn thường điềm tĩnh, nhưng khi tức giận cũng nói nhiều. Vợ hắn thì ít nói, nhưng khi nổi giận, rất dữ dội. Nếu hắn dài dòng, nàng sẽ hét lên yêu cầu hắn im lặng, và hắn chỉ biết tức giận trong im lặng, chửi thề nhỏ. Khi vợ hắn thách thức hắn chửi to hơn, hắn không dám, vì cơn giận của nàng đã lên đến đỉnh điểm, khiến hắn sợ hãi.
Hắn lủi xuống bếp, giả vờ nấu cơm trong khi nàng tức giận quay vào phòng ngủ và đóng cửa. Một lúc sau, hắn vào phòng, ngồi cạnh giường và lí nhí xin lỗi. Nàng không nói gì, chỉ kéo hắn lại gần và thở dài: “Em cũng xin lỗi, nhưng đừng nói dai, em điên lên thì khổ cả hai!” Hắn bật cười trong lòng nghĩ vợ mình nam tính hơn cả đàn ông. Dù nàng không lãng mạn hay thể hiện tình cảm như nhiều người khác, hắn đã quen với điều đó và chấp nhận sống chung với tính cách của nàng.
Hắn không có khái niệm bồ bịch hay thay vợ. Thay vì mơ mộng về những điều không có, hãy trân trọng những điều tốt đẹp ở vợ để yêu nàng hơn. Có thể nàng cũng đang nghĩ về hắn như vậy: "Đàn ông gì mà yếu đuối như thế." Nàng đã trở thành thói quen của hắn, và khi nhìn thấy các cô gái khác làm nũng, hắn lại cảm thấy khó chịu. Thôi thì, cứ yêu vợ mình với tính cách nam tính, dễ chịu hơn!
Source: https://afamily.vn/vo-nam-tinh-20150511101412759.chn